“Hôm rồi mình nói chuyện với ông Bush. Ông Bush nói thế này: “Trước khi sang VN tôi hồi hộp lắm, không biết VN sẽ đối xử ra sao”. Tôi nói rằng VN khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, mong Mỹ cũng thật lòng như vậy.
Nhân dịp này, tôi nói về quyển nhật ký Đặng Thùy Trâm. Tôi hỏi ông có đọc không, ông gật đầu. Tôi nói bà mẹ Thùy Trâm là tiêu biểu cho các bà mẹ VN. Mặc dù con mình bị hi sinh như vậy nhưng bây giờ cũng khép lại quá khứ hướng tới tương lai, không có hận thù. Tôi nhấn mạnh rằng tôi mong Mỹ cũng thật lòng như vậy”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận