07/02/2006 17:33 GMT+7

Thông điệp từ trái tim của tác giả "Thời cơ vàng"

TTO
TTO

TTO - Hơn 1.000 thư, emal, tin nhắn của bạn đọc là sự hưởng ứng chưa từng có dành cho loạt bài viết chính luận “Thời cơ vàng” của tác giả Nguyễn Trung đăng trên Tuổi Trẻ 12&17-1-2006.

7qAYIpeZ.jpgPhóng to
Người dân đã có thể đăng ký kinh doanh qua mạng của Sở Kế hoạch - đầu tư TP.HCM. Một sự đổi mới tư duy từ cấp phép sang đăng ký kinh doanh - Ảnh: Thanh Đạm
TTO - Hơn 1.000 thư, emal, tin nhắn của bạn đọc là sự hưởng ứng chưa từng có dành cho loạt bài viết chính luận “Thời cơ vàng” của tác giả Nguyễn Trung đăng trên Tuổi Trẻ 12&17-1-2006.

“Sẽ là khiếm nhã và thiếu nghiêm túc nếu tôi chỉ nhận những lời “khen” và làm ngơ trước không biết bao nhiêu câu hỏi các bạn dành cho tôi… Sự giống nhau chung nhất và cũng là duy nhất: tất cả các câu hỏi này đều nặng lòng với đất nước vào thời điểm vận hội mới đang tới với đất nước”.

Và vì sự nặng lòng không của riêng ai này, tác giả Nguyễn Trung sẽ gặp lại chúng ta trên Tuổi Trẻ ngày mai 8-2-2006 với cuộc trò chuyện mà ông gọi là thông điệp “Từ trái tim đến trái tim”.

Thời cơ vàng có gắn với hiểm họa đen? Chọn hướng đi là quay lưng lại với mặt trời thì làm sao vượt qua được cái bóng của mình? Hệ thống chính trị của ta không trọng dụng người tài hoặc đố kỵ với người tài?…

Nguyễn Trung - một công dân, một đảng viên thường của Đảng cộng sản VN, một viên chức đối ngoại cấp bậc đại sứ - với lý tưởng “Tổ quốc trên hết! Đại đoàn kết tất cả vì sự nghiệp chấn hưng Việt Nam” không muốn tránh né bất kỳ vấn đề nào bạn đọc đã đặt ra dù có ý kiến làm tác giả phải thốt lên: “Ôi, thà bạn xát muối vào ruột tôi còn hơn!” .

Mời đón đọc bài viết bắt đầu từ số báo ngày mai 8-2-2006.

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên