Trong một tháng ấy, là sự cố gắng hết sức của các bác sĩ, cha mẹ cháu bé... nhưng đáng nói nhất là sự cố gắng của ngay chính 4 “công chúa” nhỏ để tồn tại, tiếp tục sự sống mà cha mẹ đã dành cho mình.

Ngay từ khi chỉ là những sinh linh nhỏ bé trong bụng mẹ, chỉ vì gia đình nghèo khó, neo người chăm sóc mà 4 bé đã phải đối mặt với sự “lựa chọn số phận” được hay không được tồn tại. Nhưng may sao, với sự quyết tâm của bà nội, cha mẹ sau khi bàn bạc, cân nhắc..., các bé đã được giữ lại để rồi hiện diện bằng xương, bằng thịt ở trong đời, mặc dù sự hiện diện đó thực sự rất chật vật mới có được.
Ngay khi ở trong bụng mẹ, sự chật vật đầu tiên của các bé là phải chen chúc, chật chội trong một “diện tích” hẹp mà “diện tích” ấy nếu như dành cho một thai nhi có thể là vừa, là đủ. Nhưng với 4 thai nhi thì hình dung một cách đơn giản: những cử động thông thường như đạp, cựa.. cũng khó thực hiện. Rồi cả việc nuôi dưỡng thai: nếu chỉ nuôi 1 thai thì bao nhiêu các chất dinh dưỡng mẹ ăn vào, chỉ thai nhi ấy hấp thụ.

Nhưng đằng này, có 4 thai nhi đương nhiên, các chất dinh dưỡng ấy phải chia sẻ làm 4. Như vậy, so với những thai sinh 1 thì thai sinh 4 này rõ ràng vất vả hơn, thiệt thòi hơn. Nhưng người ta bảo: “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, trong hoàn cảnh khó khăn ấy, nếu sinh ra và sống được, nghĩa là sự dẻo dai, bền bỉ của các bé sinh 4 lại thể hiện rõ hơn, đặc biệt là trong hoàn cảnh sinh non khi mới 32 tuần tuổi thai như các bé. (Vì nguy cơ không thể lường trước nên các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ đã phải quyết định “mổ bắt con” các bé sinh 4).

Do chào đời sớm nên, các bé phải đối mặt với nhiều căn bệnh gần như là ấn định cho các bé sinh non như viêm phổi, đường ruột, võng mạc... Và đó cũng là chặng đường dài đầy gian khó với các bé kể từ khi chào đời. Nhưng trải qua 1 tháng đầu đời, ít nhất những thời điểm “ngàn cân treo sợi tóc” của các bé cũng đã qua.

Sự trở về nhà của các bé với sự cho phép của các bác sĩ đã là một minh chứng cho điều này. Đồng thời cũng minh chứng cho sự bền bỉ, dẻo dai, chiến đấu giành sự sống của các bé. Những lần chiến đấu ấy là những lần các bé “chịu khó” để cho bác sĩ điều trị, tiêm, truyền dịch... “chịu khó” ăn hết khẩu phần sữa của mình và ngày càng cố gắng tiếp nhận để khẩu phần sữa ấy được tăng lên theo thời gian, “chịu khó” ăn ngon ngủ yên, chỉ khi nào đói, muốn thay tã mới khóc oe oe “gọi” bố mẹ...
Trong cuộc chống chọi của các bé để giành sự sống, cũng cần nói đến sự tiếp sức của bố mẹ các bé. Mặc dù neo người lắm, nhưng cả bố và mẹ các bé đều cố gắng chăm sóc các bé một cách chu đáo nhất. Bố các bé – anh Đồng kể: “Kể từ khi chào đời, chưa lúc nào tôi chợp mắt yên bên các con, nhất là khi các bé về nhà. Tôi phải cùng vợ chăm bẵm từ sáng tới đêm, thậm chí nhiều hôm không ngủ để cho các bé ăn, thay tã lót, bế ẵm cho các bé ngon giấc...”.

Anh còn kể, anh đã nghỉ làm thuê để ở nhà dành trọn thời gian chăm sóc các con. Duy có điều anh cũng băn khoăn là nghỉ như vậy, kinh tế của gia đình anh vốn đã eo hẹp sẽ càng eo hẹp, đã bấp bênh sẽ càng bấp bênh. Vì công việc làm thuê làm cho có việc thì có thu nhập, không có việc thì thôi. Nhưng anh nói, cũng đành vậy, vì quan trọng nhất là chăm sóc cho các con được khỏe mạnh. Còn khó khăn đến đâu, tạm thời nhờ cha mẹ, anh em họ hàng giúp đỡ đến đó. Khi nào sức khỏe của các bé ổn định, anh sẽ tính sau.

Nhân đây, cũng nói thêm: để anh Đồng – Chị Tình, mẹ của các bé có thể nuôi dưỡng các bé trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam đã tài trợ miễn phí 1 năm sữa Physiolac, sản phẩm mà Công ty nhập khẩu từ Pháp và là nhà phân phối. Chị Tình chia sẻ: “Tôi rất xúc động trước nghĩa cử này của Công ty Cổ phần Dược phẩm Việt Nam. Vì không đủ sữa cho cả 4 con cùng bú mà chỉ đủ cho một bé nhẹ cân nhất thôi, nên cùng với sữa mẹ, Physiolac đã nuôi lớn các con tôi ”.

Hiện nay, cả 4 bé đều đã tăng cân. Từ trọng lượng khi mới sinh là 1,5kg, 1,2kg, 1,6kg và 1,7kg, giờ bé nhẹ nhất đã tăng được 1,6kg và bé nặng nhất đã được 2kg. Đó chính là thành quả nỗ lực giành giật sự sống của chính các bé. Chị Tình, mẹ của các bé vui vẻ cho biết thêm: “Khi mới chào đời, các bé chỉ ăn 7ml sữa/bữa/bé thì đến nay các bé đã ăn tăng lên 30 – 40ml sữa/bữa/bé. Và mỗi ngày có khoảng 8 bữa ăn như thế. Nhờ vậy mà các bé đã tăng cân đồng nghĩa với sức khỏe có chiều hướng ổn định”.

Dịp đầy tháng cũng là khoảng thời gian các bé quay trở lại để kiểm tra võng mạc, một bệnh lý của trẻ sinh thiếu tháng, nhẹ cân. Có thể thời gian này chưa thể kết luận gì vì phải trải qua một lần kiểm tra nữa mới biết chính xác. Nhưng may mắn là bệnh này có thể can thiệp được nếu kịp thời để không dẫn đến mù lòa ở các bé. Cho nên, cuộc chiến giành sự sống của các bé có thể chưa kết thúc nhưng với những gì đã cố gắng và sẽ tiếp tục cố gắng thì chắc chắn rằng, các bé sinh 4 sẽ “hay ăn chóng lớn”!

Tin dịch vụ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận