Cười liên lục địa

T.DŨNG (ST) 10/07/2014 07:07 GMT+7

TTCT - Có bao nhiêu người làm việc trong văn phòng của cậu?

- Kể cả sếp là hai mươi lăm người.

- Thế nếu trừ sếp?

- Chẳng ai làm gì hết.

T.Dung (st)

* Bà mẹ vợ muốn thử lòng hiếu thảo của ba chàng rể. Sau bữa cơm, bà cùng chàng rể lớn đi dạo, khi qua cầu bà giả vờ trượt chân rơi xuống sông. Chàng rể liền nhảy xuống cứu mẹ vợ. Hôm sau, anh được mẹ vợ tặng một chiếc xe hơi mới.

Lần khác, bà lặp lại trò cũ với chàng rể thứ và cũng được cứu lên kịp thời, chàng rể thứ cũng được tặng xe mới. Đến khi bà thử lòng chàng rể út, do chàng rể út không biết bơi nên bà bị chết đuối. Nhưng cuối cùng chàng rể út lại được bố vợ tặng cho tòa biệt thự và một chiếc xe hơi.

H.Mỹ (st)

* Bà vợ về đến nhà mặt rầu rĩ đi thẳng vào buồng khóc. Ông hỏi đứa con đi cùng:

- Mẹ con sao vậy?

- Mẹ đi tham dự vũ hội hóa trang đoạt giải nhất.

- Vậy sao lại buồn?

- Vì lúc đó mẹ vẫn chưa hóa trang.

H.Mỹ (st)

* Hai người láng giềng nói chuyện với nhau:

- Rất tiếc là mấy con gà nhà tôi đã mổ sạch số hạt hoa vừa gieo bên vườn nhà bác.

Người kia đáp:

- Chuyện vặt ấy mà. Con chó nhà tôi đã cắn chết mấy con gà của nhà ông.

- Không sao. Vợ tôi đã chẹt chết con chó nhà bác bằng ôtô.

- Tôi biết rồi, vì chính tôi đã chọc thủng lốp xe của bà nhà.

- Thế à! Tiện đây cho tôi hỏi nhà bác mua bảo hiểm hỏa hoạn chưa?

Nguyễn Thị Mỹ Duyên (st)

* Một người hỏi hàng xóm:

- Chuyến đi chơi với xe mới vui chứ?

- Chúng tôi mất hai tiếng mới ra khỏi thành phố.

- Bị kẹt xe à?

- Không, tôi quên giấy phép lái xe nên cả nhà phải xuống đẩy.

Thanh Xuân (st)

* Hai người bạn trò chuyện:

- Tớ có tật ngáy rất to.

- Vợ cậu than phiền thế à?

- Không, tớ chưa có vợ.

- Thế cậu có gì phải lo?

- Tớ đã bị đuổi việc ở ba nơi rồi.

Nguyễn Văn Oanh (st)

* - Tôi đã phát minh ra loại người máy y như thật - một nhà khoa học tuyên bố y như thật với đồng nghiệp.

- Nó không bao giờ phạm sai lầm chứ? - một vị chất vấn.

- Không đâu, nhưng nếu có phạm sai lầm, nó sẽ đổ trách nhiệm lên đầu các người máy khác ngay.

Nguyễn Hữu Lộc (st)

* Sếp nói với một nhân viên mới:

- Anh có thể trở thành một tội phạm vĩ đại!

- Vì sao ông lại nghĩ thế?

- Vì anh không để lại một chút dấu vết gì từ công việc mà tôi giao cho anh.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận