Là một chuyên viên tiếp xúc nhiều với những khiếu kiện của người dân liên quan đến quyền lợi của mình, nhưng tôi chưa từng thấy vụ việc nào giống như trường hợp của ông S.. Tuy nhiên tôi nhận thấy giữa ông S. và ông M. cần có sự dung hòa tình cảm vì dù gì họ cũng là chú cháu ruột, nên lấy tình cảm gia đình là trên hết để đi đến kết quả tốt đẹp, không ảnh hưởng đến gia đình họ tộc.
Về phần ông chú, tôi thấy cũng cần có tình thương đối với đứa cháu vì yêu cầu của ông S. không vi phạm đạo đức hay pháp luật, chỉ là yêu cầu được bốc mộ cha mẹ ruột để tiện bề trả hiếu trong những ngày còn lại của cuộc đời. Tôi cũng nghĩ sâu xa câu chuyện giả sử trường hợp đất ông M. bị Nhà nước quy hoạch thu hồi thì mộ phần của cha mẹ ông S. cũng phải di dời, khi đó liệu ông S. còn đủ sức khỏe để tiến hành việc cải táng mộ phần cha mẹ. Tôi đọc đi đọc lại bài viết nhiều lần để phân tranh giữa cái tình, cái lý và tìm ra kết cục đẹp nhất cho câu chuyện nhưng thật nan giải...
Câu chuyện mà Tuổi Trẻ phản ánh có thể là hồi chuông cho những vấn đề liên quan đến cuộc sống mà pháp luật bỏ quên chưa nhớ tới để điều chỉnh. Từ câu chuyện này cơ quan ban hành luật cần có những quy định cụ thể để giải quyết vấn đề mà cuộc sống luôn phát sinh một cách hợp tình hợp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận