Ép du khách mua hình chụp

30/04/2012 02:53 (GMT + 7)
TT - Đầu tháng 4, tôi cùng đoàn tham quan đi thực tế ở Tam Cốc - Bích Động (tỉnh Ninh Bình). Những chiếc thuyền nhỏ chở khách đưa chúng tôi theo con sông Ngô Đồng ngắm cảnh vật thiên nhiên hai bên bờ.
Những tấm ảnh chụp vội được ép mua với giá 10.000 đồng/tấm (ảnh chụp sáng 5-4-2012)

Đi được một quãng đường, những người thợ chụp ảnh hai bên bờ sông đưa ống kính lên và bảo chúng tôi cười. Theo thói quen, chúng tôi cũng đáp lại họ bằng những nụ cười và những cái vẫy tay thân thiện.

Những tưởng họ chụp cho vui, nào ngờ khi cả đoàn vào bờ kết thúc 7km du ngoạn đường sông thì lúc đó những người thợ ảnh nhìn mặt và vây lấy chúng tôi. Họ chìa ra những tấm ảnh được chụp vội nên không đẹp, có tấm bị nhòa nhưng đã được ép plastic cẩn thận, để nài nỉ và ép chúng tôi mua bằng được với giá 10.000 đồng/tấm.

Nhiều người trong đoàn tham quan xua tay vì ảnh không đẹp, họ đi theo đến nơi đỗ xe để nài nỉ đủ kiểu. Cuối cùng, đoàn chúng tôi phải chấp nhận mua những tấm ảnh này vì không muốn bị làm phiền.

Tôi khá bất ngờ về cách làm dịch vụ du lịch kiểu này bởi đã tạo cho cho khách du lịch sự khó chịu với cảm giác bị “móc túi”.

HÀ THẾ AN

0
Ý kiến bạn đọc (1) Gửi ý kiến của bạn
  • 4/30/2012 10:28:13 AM

    Thông tin của tác giả Hà Thế An là đúng, chúng tôi cũng là "nạn nhân" của các dịch vụ chụp hình, bán khăn bàn ăn tại khu du lịch Tam Cốc. Thật ra chúng tôi có thông cảm với các người kiếm sống, lao động, nhưng chúng tôi cảm thấy sợ vì bị bủa vây, chèo kéo, nài nỉ rất dai dẳng. Cuối cùng chúng tôi cũng mua hình, mua khăn ăn...nhưng khi đem về đến nhà thì vẫn còn thấy những vật ấy làm chứng cho những kỷ niệm không đẹp. Ở Tam Cốc đã thế, ở Hoa Lư trước đền vua Đinh, vua Lê còn kinh hoàng hơn, chúng tôi bị một đám người vây cứng để xin tiền, mà không một ai đến "giải thoát" cho chúng tôi. Sợ đến nỗi, chúng tôi phải gọi gấp một chiếc xe để trở về Hà Nội ngay. Cảm tình của riêng tôi đối với Ninh Bình, quê hương của một đứa bạn gái thân nhất thưở nhỏ, xem như bị giảm sút rất nhiều.

    Vũ Oanh
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ