Xe ve chai giúp chồng, nuôi con

06/08/2012 05:10 (GMT + 7)
TT - Sáng sớm, nhiều chiếc xe đẩy tay túa ra đường phố TP.HCM, rồi len lỏi vào các con hẻm để bắt đầu một ngày đi mua bán ve chai của các chị em, phần lớn là nông dân nghèo ở các tỉnh vào TP.HCM kiếm sống.
Ảnh: Nguyễn Thành

Chị Nguyễn Thị Vân, 32 tuổi (đi giữa), đại diện nhóm chị em ở huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết sau một ngày bươn chải, trừ tiền ăn ở, mỗi chị em dành dụm được 50.000-70.000 đồng, cứ ba tháng về quê mang theo 5-6 triệu đồng giúp chồng ở nhà làm ruộng có thêm tiền nuôi con ăn học (ảnh chụp tại đầu hẻm 284 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM).

NGUYỄN THÀNH

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ