08/09/2010 09:50 GMT+7

Ngậm ngùi nhà Tả Trà

Tin, ảnh: HOÀNG HẢI
Tin, ảnh: HOÀNG HẢI

TTO - Tham quan Đại nội Huế, du khách như được sống lại với thời vua chúa bởi những nét cổ kính và kiến trúc xưa của kinh thành. Thế nhưng giữa khung cảnh cổ kính và uy nghiêm ta không khỏi bất ngờ khi bắt gặp một ngôi nhà tan tác, chỉ còn lại khung sườn.

sR5wlIz5.jpgPhóng to
Bộ sườn còn sót lại của nhà Tả Trà

Trên bảng giới thiệu đặt khá trân trọng tại đây (góc trái ảnh), du khách được biết thời nhà Nguyễn, đây là nhà Tả Trà, nơi khách ngồi trước khi được hoàng thái hậu tiếp kiến tại Diên Thọ chính điện.

Cũng theo bảng này, nhà Tả Trà được cải tạo bằng bêtông vào năm 1927. Bị tác động do chiến tranh vào năm 1968 và bị bão năm 1985, cho tới nay ngôi nhà vẫn chưa được phục hồi nguyên trạng, chỉ còn lại bộ sườn không nguyên vẹn giữa một không gian cổ kính.

Du khách ngang qua không khỏi ngậm ngùi cho thực trạng hôm nay của ngôi nhà một thời dập dìu vàng son này.

Tin, ảnh: HOÀNG HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất