26/03/2014 04:55 GMT+7

Ước mơ theo những cánh diều

NGUYỄN LONG
NGUYỄN LONG

TT - Khúc sông Cầu chảy qua địa phận xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có một “ngôi làng” nổi tiếng từ bao năm qua mà người dân quanh vùng thường gọi với tên nôm na: làng đẻ! Sở dĩ có cái tên như vậy là vì các hộ dân ở đây nhà nào ít cũng có tới 5-6 con, còn hộ nhiều có trên 10 con... Dân làng sinh sống trên thuyền.

Mùa cưới Cơ TuTấm lòng người nuôi tằm“Bộ đội của dân”

iBFQcvE6.jpg

Hằng ngày cư dân của làng nổi bồng bềnh này mưu sinh bằng nghề chuyên chở than, vật liệu xây dựng xuôi ngược dòng sông ra khắp nơi. Trẻ con - những cư dân tương lai của làng - ở nhà hồn nhiên chơi đùa trên những chiếc thuyền rộng rãi. Nhiều hôm các em lấy túi nilông làm diều để thả chơi. Có lẽ ước mơ của các em gửi gắm theo những cánh diều giản đơn kia là được học hành đến nơi đến chốn để thoát nghèo, không phải vất vả ngược xuôi mưu sinh như bố mẹ...(?!)

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi do Sắc Ngọc Khang tài trợ tại http://nhipdoi.tuoitre.vn hoặc nhipdoiquaongkinh@tuoitre.com.vn

NGUYỄN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên