18/02/2013 16:21 GMT+7

Hãi hùng đi chùa núi Bà Đen

QUỐC DŨNG VT
QUỐC DŨNG VT

TTO - Không biết mọi người có cảm nhận gì, riêng đối với tôi đây thật sự không phải là ngày hành hương mà là hành xác. Không có một chút gì thanh thản khi đến các ngôi chùa trên núi Bà Đen với không khí này.

UrNVw5vP.jpgPhóng to
Trên tay ai cũng cầm một bó nhang, khói nghi ngút. Ai cũng ráng sờ, thậm chí lấy áo khoác trên Phật Quan Âm chùi lên người mình để tìm sự phù hộ
jjJcQDwH.jpgPhóng to
Sau khi cắm vào bát nhang, chưa đầy 2 phút những cây nhang mang lòng thành của người đi chùa được bó thành đống như thế này
fMe3eKYf.jpgPhóng to
Tại điện thờ “Bà”, chỉ có một cánh cửa nhỏ cho lượng người đông kín, chờ đợi mệt mỏi mới gặp được “Bà”
AQQDozkO.jpgPhóng to
Lối về cũng bị kẹt. Khó khăn lắm trong 20 phút mới xuống được hơn 100 bậc thang. Có ai xô đẩy thì không biết hậu quả thế nào...
QUỐC DŨNG VT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất