Nuôi bò sát trường học

19/08/2012 02:15 (GMT + 7)
TT - Một bạn đọc phản ảnh: “Sát bên Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM có một chuồng bò lớn khiến khu vực này ô nhiễm nghiêm trọng”.

Chuồng bò sát bên trường học (ảnh chụp ngày 17-8) - Ảnh: Như Hà

Ông Phan Văn Thân, chủ hộ chăn nuôi bò, cho biết trước đây đất của ông là đất nông nghiệp, gia đình chăn nuôi bò đã mấy chục năm. Từ khi Q.Bình Tân thu hồi 10.000m2 đất của gia đình ông để xây dựng Trường tiểu học Lê Trọng Tấn, phần đất còn lại khoảng 2.300m2 đến nay vẫn chưa được chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở cho gia đình.

“Gia đình tôi cũng biết việc chăn nuôi bò ảnh hưởng tới môi trường trong khu dân cư, nhưng muốn chuyển đổi nghề nghiệp thì địa phương phải tạo công ăn việc làm cho người dân. Bây giờ không nuôi bò nữa thì gia đình tôi biết làm gì để sống?” - ông Thân nói.

Theo ông Phan Thanh Phong, phó chủ tịch UBND P.Bình Hưng Hòa, thời gian tới phường sẽ mời gia đình ông Thân lên để hướng dẫn việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Còn việc chăn nuôi bò, phường đã vận động gia đình ông Thân dời đàn bò sang nơi khác phù hợp hơn hoặc chấm dứt nuôi.

NHƯ HÀ

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn

Video bạn đọc

TT - Hình ảnh này được ghi nhận trên phố Hoàng Minh Giám (Thanh Xuân, Hà Nội). Chiếc xe này “cõng” nhiều khung sắt to với chiều dài khoảng 5m, chiều rộng 4m, chiều cao trên 3m, rất cồng kềnh nhưng vẫn ngang nhiên đi trên đường phố.

Chúng tôi có ý kiến

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp

Khi thạc sĩ bán hàng đa cấp
TT - Cách đây không lâu, P. - cô bạn học với tôi hồi phổ thông, hiện đã có bằng thạc sĩ một chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội -...
(0) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ