Nhếch nhác tại cổng chào Bình Dương

30/06/2012 21:22 (GMT + 7)
TTO - Cổng chào Bình Dương tại cửa ngõ từ TP.HCM vào Bình Dương (xã Vĩnh Phú, thị xã Thuận An). Công trình có tổng vốn đầu tư 40 tỉ đồng là niềm tự hào của tỉnh Bình Dương.

Thế nhưng hiện công trình kiến trúc đương đại nói lên sự khát khao vươn lên của Bình Dương bị bong tróc tấm nhôm ở phần trụ biểu tượng; gạch men ốp chân một số hạng mục sân vườn bị bong tróc trơ ximăng trông rất phản cảm; khu sân vườn này bị tận dụng thành nơi đỗ xe, bãi đổ rác rất nhếch nhác.

Thiết nghĩ, công trình bạc tỉ này cần được quan tâm chăm sóc, bảo dưỡng liên tục để không xuống cấp, nhếch nhác, để lại ấn tượng cho mỗi du khách khi qua đây.

VK THƯỜNG AN

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn

Video bạn đọc

TT - gian gần đây, do tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi đoạn gần cầu Đỏ (quận Bình Thạnh, TP.HCM) được trải nhựa nên vào buổi chiều thường có rất đông trẻ em chơi đá banh, chạy xe dưới lòng đường.

Chúng tôi có ý kiến

Điều chỉnh lưu thông đường Võ Văn Kiệt

Điều chỉnh lưu thông đường Võ Văn Kiệt
TT - Hằng ngày lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt đoạn từ quốc lộ (QL) 1 về đường hầm sông Sài Gòn, tôi thấy phần đường dành cho xe hai, ba...
(1) Bình luận | (0) Thích
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ