Phóng to |
| Hố sâu bên đường được rào chắn rất sơ sài (ảnh chụp ngày 18-6) - Ảnh: NGỌC LIÊN |
Tuyến đường nói trên đang được thi công nâng cấp hệ thống thoát nước. Đơn vị thi công đã đào nhiều hố sâu nhưng chỉ rào chắn bằng những đoạn gỗ cột dây rất sơ sài, thậm chí có đoạn không có rào chắn. Phía dưới hố là những ống cống lớn chưa lắp đặt hoàn chỉnh, xung quanh có nhiều cây sắt dựng đứng. Đây là tuyến đường liên xã (Xuân Thới Đông - Bà Điểm - Xuân Thới Thượng) do Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn chịu trách nhiệm thi công sửa chữa từ đầu năm nay.
Nhận thông tin từ Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Thành Công - cán bộ Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Hóc Môn - cho rằng: “Những rào chắn như thế này có thể tạm chấp nhận được khi ban ngày đơn vị thi công đang làm việc, buổi tối sẽ có rào chắn lại tốt hơn”. Khi chúng tôi cho biết người dân phản ảnh buổi tối cũng không có rào chắn nào khác, ông Công trả lời: “Tôi sẽ làm việc với đơn vị thi công để có hướng xử lý”.
|
* Giả danh nhân viên điện lực bán bảo hiểm điện. Nhiều người dân ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng) phản ảnh những ngày gần đây, một nhóm người tự xưng là nhân viên ngành điện lực đã đến nhiều nhà dân ở TP Sóc Trăng để bán bảo hiểm điện, thu của mỗi khách hàng 100.000 đồng. Nhóm người này nói ai mua bảo hiểm điện sẽ được ưu tiên sửa chữa điện khi gặp sự cố nên nhiều người đã chi tiền mua bảo hiểm điện. Ngày 20-6, ông Huỳnh Minh Hải, giám đốc Công ty Điện lực Sóc Trăng, cho biết công ty không có chủ trương bán bảo hiểm điện cho khách hàng. Việc một số người tự xưng nhân viên ngành điện để bán bảo hiểm điện là giả, người dân cần cảnh giác. Ngay khi nhận được tin báo, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, lập biên bản một nhóm người đang tổ chức bán bảo hiểm điện. Hiện vụ việc đang được làm rõ. (H.DƯƠNG) * Học sinh phải đi học xa. Một số phụ huynh học sinh ở ấp Tân Thới 1 và Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM phản ảnh: “Những năm trước, học sinh lớp 9 ở Tân Thới 1, Tân Thới 2 đều được phân tuyến vào lớp 10 Trường THPT Lý Thường Kiệt vì cự ly đi lại chưa đến 1km. Thế nhưng, năm học 2012-2013 con em chúng tôi lại được phân tuyến vào học tại Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, đi từ nhà đến trường mất hơn 8km. Nhìn lên “bản đồ” tuyển sinh ở Hóc Môn, chúng tôi thấy học sinh nhà ở gần trường thì không được vào học, học sinh nhà ở xa hơn lại được vào...”. Ông Phan Văn Kèo - nguyên trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn, người trực tiếp thực hiện việc phân tuyến tuyển sinh vào lớp 10 - cho biết: “Do năm nay số lượng học sinh lớp 9 ở xã Tân Hiệp quá đông, Trường Lý Thường Kiệt không thể nhận hết nên buộc lòng chúng tôi phải để học sinh ấp Tân Thới 1 và ấp Tân Thới 2 sang Trường Nguyễn Văn Cừ, học sinh ấp Thới Tứ, Trung Đông sang học Trường Nguyễn Hữu Cầu”. Ông Kèo cũng nhìn nhận: “Có thể có vài trường hợp nhà học sinh cách Trường Lý Thường Kiệt xa hơn chút đỉnh so với học sinh ở Tân Thới 1 và Tân Thới 2 nhưng vẫn được vào Lý Thường Kiệt vì nguyên tắc phân tuyến là lấy toàn bộ số học sinh ở ấp, khu phố điều về một trường nào đó có đủ chỗ học”. (H.HG.) * Dán kín cửa để chống tiếng ồn. “Đường Thủy Lợi, P.Phước Long A, Q.9 (TP.HCM) có một nhà máy sản xuất tôn ở sát khu nhà dân. Nhà máy này hoạt động từ sáng đến chiều tối, kể cả thứ bảy và chủ nhật, gây tiếng ồn lớn rất khó chịu” - một bạn đọc phản ảnh. Đến khu dân cư nói trên chúng tôi thấy Nhà máy tôn Hiệp Hưng chỉ cách khu dân cư một bức tường.Tiếng ồn phát ra từ nhà máy này quá lớn nên nhiều gia đình ở đây phải dùng keo dán kín các cửa kính lại để chống ồn. Ông Huỳnh Hoài Hiệp, trưởng phòng sản xuất của nhà máy, thừa nhận thỉnh thoảng nhà máy có làm vào buổi trưa và một số ngày nghỉ có gây ra tiếng ồn, nhưng không làm việc vào chiều tối như người dân phản ảnh. Ông Hiệp hứa nhà máy sẽ ngưng sản xuất vào buổi trưa. Đại diện UBND P.Phước Long A, Q.9 hứa sẽ kiểm tra lại và đề nghị Nhà máy tôn Hiệp Hưng hạn chế gây tiếng ồn vào giờ nghỉ của người dân. (TÂM AN) * Cháy đường dây hạ thế, hư đồ điện nhà dân. Khoảng 8g ngày 19-6, tại hẻm 351 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh (TP.HCM) xảy ra sự cố cháy đường dây hạ thế làm điện áp tăng đột ngột, gây hư hại nhiều đồ điện của dân. Ông Cao Hoàng Trọng, phó giám đốc kỹ thuật Công ty Điện lực Gia Định, cho biết vào mùa mưa, sự cố chập điện như trên là ngoài ý muốn. Hiện có khoảng 32 hộ dân đã được công ty xác nhận hư hại đồ điện trong nhà. Công ty sẽ nhanh chóng sửa chữa, bồi thường cho bà con. (NGỌC LIÊN) * Sang chiết cồn trong khu dân cư. Ngày 19-6, một bạn đọc phản ảnh: “Nhà 105/4 Hoàng Xuân Nhị, P.Phú Trung, Q.Tân Phú (TP.HCM) mua bán, sang chiết cồn công nghiệp ngay trong khu dân cư khiến người dân ở đây luôn nơm nớp lo sợ cháy nổ”. Đến nơi, chúng tôi thấy phía trước và bên trong cơ sở kinh doanh này chất đầy thùng phuy và can đựng cồn, mùi cồn bốc lên nồng nặc. Thậm chí, những thùng phuy này còn được đặt hẳn ra ngoài lề đường để tiện cho việc sang chiết. Chỉ cần một tàn thuốc nhỏ cũng có thể gây ra cháy nổ bất cứ lúc nào. Bà Lưu Thanh Vân, chủ cơ sở sang chiết cồn, cho rằng hiện nay cơ sở chỉ sang chiết cồn với số lượng ít và hứa sẽ đem những thùng phuy cồn vào nhà, đồng thời sẽ sang chiết cồn bằng ống bơm chuyên dụng để hạn chế mùi hôi và đảm bảo an toàn. Ông Trần Minh Thông, cán bộ P.Phú Trung, cho biết sẽ kết hợp với Công an Q.Tân Phú làm đề án phòng cháy chữa cháy cho cơ sở trên, đồng thời sẽ yêu cầu chủ cơ sở cam kết tuân thủ đúng các quy định đề phòng cháy nổ trong việc kinh doanh chất dễ gây cháy nổ. (Anh Bảo)
* Cây nghiêng đè lên dây điện. Trước nhà 011 chung cư số 1, tại ngã ba Đồng Đen - Bàu Cát 7, P.14, Q.Tân Bình (TP.HCM) có cây bàng tán lớn bị nghiêng dựa vào dây điện khiến người dân lo sợ khi mưa cây ngã, gây nguy hiểm cho người đi đường và người dân sống trong chung cư. Anh Nguyễn Quốc Cường, một người dân sống tại chung cư số 1, nói: “Cây bàng này nghiêng quá rồi, đè hết lên dây điện. Khu vực đường Đồng Đen và Bàu Cát mỗi khi mưa là ngập nặng, nếu dây điện đứt rơi xuống đường thì hậu quả thật khôn lường”. Ông Nguyễn Văn Sơn, đại diện Xí nghiệp quản lý cây xanh số 2 (thuộc Công ty Công viên cây xanh TP.HCM), hứa sẽ kiểm tra và xử lý sớm để tránh gây nguy hiểm cho người dân. (BÁ TÙNG)
|



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận