Ðó là đòi hỏi của nhiều chuyên gia, chuyên viên khu vực miền Trung tại buổi gặp mặt do báo Tuổi Trẻ tổ chức chiều 15-6.
Phóng to |
| Chuyên gia khu vực miền Trung góp ý cho Tuổi Trẻ - Ảnh: Đăng Nam |
Từ Huế vào Ðà Nẵng để dự cuộc họp mặt, nhà nghiên cứu Nguyễn Ðắc Xuân đã chuẩn bị một bài góp ý rất tâm huyết về những vấn đề của quốc gia và thời cuộc mà theo ông là Tuổi Trẻ cần phải gánh vác.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Đào tạo một lớp trẻ mới
Ông Xuân nói trong thời điểm báo chí đang gặp khó khăn, Tuổi Trẻ cũng phải nỗ lực để tăng lượng phát hành, nhưng: “Tuổi Trẻ còn có một trách nhiệm quan trọng hơn, đó là tham gia đào tạo một lớp người trẻ mới cho đất nước”. Ðồng cảm với điều này, nhà báo Mai Nhung (nguyên tổng biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay) nói: làm báo thì việc tăng lượng phát hành cũng quan trọng, nhưng quan trọng hơn là góp phần làm cho xã hội tốt đẹp và Tuổi Trẻ đã làm được việc đó.
TS Trần Ðức Anh Sơn (viện phó Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội TP Ðà Nẵng) góp ý rất thẳng thắn: “Sau nhiều vụ tai nạn liên tiếp, Tuổi Trẻ đã yếu đi. Nhưng rất mừng là thời gian gần đây Tuổi Trẻ đã lấy lại khí sắc của mình”. Theo ông Sơn, Tuổi Trẻ cần có cách thể hiện thật thông minh để bảo vệ sự thật mà vẫn bảo vệ được chính mình. Tuổi Trẻ vẫn được lựa chọn là kênh thông tin tham khảo về chính trị; vì vậy rất cần những bài phân tích, bình luận thật mạnh mẽ về những vấn đề của quốc gia, nhất là trước mỗi kỳ họp của Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội của Ðà Nẵng nói họ rất cần báo chí và chuyên gia giúp họ việc này, trước khi “bấm nút” để bàn bạc một vấn đề của quốc gia.
Nhà báo Mai Nhung chia sẻ thêm Tuổi Trẻ cần phải kiên trì để nói lên nguyện vọng của người dân. Phải tìm lối đi ở “lề giữa” để nói lên tiếng nói khách quan về những điều mà chúng ta vẫn nói được. Ðối với những vấn đề liên quan đến chính sách và cần sự phản biện, Tuổi Trẻ hãy để các chuyên gia, nhà khoa học nói trước; sau đó mới đưa phóng viên mình vào cuộc điều tra sâu sát hơn để điểm trúng sự thật.
Theo “chân dài” báo sẽ “ngắn” lại
Ông Nguyễn Ðông (Ðại học Phan Chu Trinh) cho rằng mỗi ngày Tuổi Trẻ không cần phải so sánh “sao tin này báo này có mà báo mình không có”, vì Tuổi Trẻ đã có con đường riêng của mình trong mấy chục năm qua và nên tiếp tục như thế. Ông Ðông dẫn ra chuyện mãi lộ mà Tuổi Trẻ và báo chí đã phản ánh, mặc dù Tuổi Trẻ đã dấn thân, nhưng mới chỉ mô tả “trái táo rơi” mà chưa nói thẳng “cái gì làm cho trái táo rơi”. Ông Ðông nói nhà nước nào cũng cần có phản biện. Ðó là sự đóng góp tích cực nhất của báo chí cho xã hội.
Ông Huỳnh Văn Hoa (bí thư Ðảng ủy khối dân chính đảng Ðà Nẵng) tâm tình: “Tôi đã gắn bó, theo dõi Tuổi Trẻ từ lâu, đã nhìn thấy những “tai nạn” nghề nghiệp của các bạn, nhưng báo vẫn đeo bám tốt vấn đề dân chủ, công bằng, gắn với số phận của dân tộc, nhân dân. Tất nhiên, chiến đấu thì bao giờ cũng gặp khó khăn”.
Ông Hoa góp ý rằng báo nên tiếp tục con đường mình đã chọn, tiếp nối truyền thống chiến đấu và trong những lúc cần thiết báo đừng ngại va chạm, phải theo đuổi đến cùng sự việc. Ngoài ra, ông Hoa đề xuất Tuổi Trẻ tiếp tục quan tâm đến vấn đề biển đảo như chương trình “Góp đá xây Trường Sa” đã rất thành công. Ðồng thời báo phải đi đầu, góp phần làm lành mạnh hóa sinh hoạt báo chí hiện nay.
Nhà thơ Phùng Tấn Ðông (Hội An) nhận thấy Tuổi Trẻ đã đồng hành với nghệ thuật đương đại, nhưng trang văn hóa - văn nghệ của báo cần phải có những bài viết của chuyên gia để định hướng công chúng theo cách “hàn lâm mà giản dị”.
Ông Bùi Công Minh (chủ tịch Liên hiệp Các hội văn học nghệ thuật Ðà Nẵng) cho rằng báo Tuổi Trẻ viết về chân dung người cộng sản cũng rất hấp dẫn, viết về truyền thống nhưng bạn đọc đón nhận rất hào hứng. “Ðâu phải có “chân dài” thì báo mới bán chạy. Theo “chân dài” thì báo sẽ “ngắn” lại thôi. Còn chuyện đất nước thì mới là dài mãi”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận