25/05/2013 06:37 GMT+7

Duyên nợ cùng Áo Trắng

PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)
PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)

AT - Khoảng hè năm 1991, em trai tôi đi học ở Sài Gòn về mang theo một chồng báo và tạp chí; nào là Mực Tím, Tuổi Hồng… và trong đó có cả tuyển tập thơ văn Áo Trắng (AT) (bộ cũ) với số đầu tiên được phát hành vào tháng 8-1990 và một vài số tuyển tập AT kế tiếp sau đó nhưng không liên tục.

Y4Xp1Kor.jpgPhóng to
Cộng tác viên Áo Trắng ở Đà Nẵng

Tôi mở ra xem và đọc ngấu nghiến đến phát ghiền lúc nào không hay. Tuần nào em tôi về thăm nhà, tôi đều hỏi nó: “Có AT mới chưa vậy em?”. Nó trả lời: “Dạ chưa có anh à!”. Tôi buồn tiu nghỉu. Rồi tuần sau, tuần sau nữa, thằng em tôi về thăm nhà. Thấy tôi, nó không đợi tôi hỏi, móc từ túi xách ra quyển AT mới toanh trao cho tôi, nói: “Nè anh đọc đi, có bài viết của anh trong đấy nữa đó!”. Tôi mừng khôn tả, không kịp nói lời cảm ơn em trai tôi nữa. Đó là bài viết đầu tay cho AT với chuyên mục Trường tôi, lớp tôi. Đó là một bài viết đơn sơ nhưng thắm đượm tình cảm thầy trò, bạn bè cùng với mái trường sư phạm Long An dấu yêu với một thời áo trắng thơ mộng.

Tôi còn nhớ ngày ấy do kinh tế lẫn cơ chế in ấn khó khăn, AT phát hành hằng tháng nhưng không ấn định ngày phát hành như bây giờ, trông tìm đọc AT dài cả cổ. Rồi em trai tôi ra trường đi làm, tôi tự lặn lội tìm AT để đọc. Đã trở thành dân ghiền đọc AT, tôi chẳng quản ngại đạp xe 5 cây số từ nhà ra chợ Gò Đen mua AT về đọc (ngày đó AT chưa phát hành rộng rãi qua hệ thống bưu điện như bây giờ). Tôi dặn cô chủ sạp báo: “Nếu có báo AT về, cô nhớ để dành lại cho cháu một quyển, nhớ đừng bán hết cho ai nha cô!”.

Cô chủ sạp báo đùa: “Chú lớn tuổi rồi mà còn đọc tờ báo đó gì nữa, báo Công An, Tuổi Trẻ nè sao không mua mà đọc? Còn AT này để dành cho học trò cấp III và sinh viên đọc”. Tôi trả lời gọn hơ: “Dạ, cháu thích đọc nó cô à!”. Những chuyên mục tôi thường viết cho AT như tùy bút, thơ và tham gia vào các sân chơi trên AT. Chính sự theo dõi đọc AT thường xuyên, nên tôi đã ghi nhận được cái hay, cái được, cái mạnh cũng như thấy được những hạn chế nhỏ của AT trong từng giai đoạn.

Nhiều đợt AT mở mục thăm dò đóng góp ý kiến để củng cố xây dựng nội dung, hình thức của AT cho phù hợp với nhu cầu bạn đọc ở từng giai đoạn, tôi đều hăng hái tham gia đóng góp ý kiến của mình. Tôi xem AT như một người bạn đồng hành thật thân thiết không thể thiếu được trong cuộc sống dù tuổi áo trắng của mình đã đi qua rất lâu.

Đến với AT, tôi có thêm biết bao bạn bè xa gần trong nước, ngoài nước cùng tâm sự sẻ chia chuyện đời, chuyện văn chương, những chuyện vui buồn thắm đượm chất thơ của một thời áo trắng không thể nào quên. Qua AT, tôi đã có dịp làm quen với các bậc đàn anh như nhà thơ Trần Ngọc Hưởng, nhà thơ Cao Thoại Châu, nhà thơ Trần Quốc Toàn, nhà thơ Nguyễn Thái Dương, nhà văn Trần Tùng Chinh...

Năm 2007, AT bộ mới đã phát hành tăng kỳ so với thuở ban đầu và đúng hẹn vào ngày 1 và 15 mỗi tháng. Tôi đã an tâm đón đọc AT, không còn phải thập thò lo âu chạy đôn chạy đáo tìm mua như cái thời AT bộ cũ. AT càng gần gũi với tôi hơn bởi con gái rượu của tôi bây giờ cũng thích đọc AT không kém tôi ngày xưa. Hai thế hệ trong gia đình tôi cùng dang rộng vòng tay đón AT vào lòng với một tình cảm yêu quý và trân trọng.

Tôi cầu mong AT luôn là người bạn đồng hành của học sinh, sinh viên nói chung và những người yêu văn thơ thời áo trắng nói riêng. Bởi không có quãng đời nào đẹp bằng quãng đời học sinh, sinh viên khoác trên mình áo trắng tinh khôi, hồn nhiên và thơ mộng? Tôi ghi lại những dòng tâm sự hết sức thật lòng này gửi đến AT và bạn đọc AT, cùng nhau thắp lên ngọn nến lung linh mừng sinh nhật hồng AT. Chúc AT mãi mãi thật trắng trong và là mảnh đất ươm mầm tài năng văn học trẻ nước nhà.

EJa79225.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM HOÀNG NGUYÊN(Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất