Ông đến bên chiếc bàn đông người ở giữa quán, nơi những người trẻ đang vui vẻ tổ chức tiệc sinh nhật. Chiếc bánh xinh đẹp giữa bàn lung linh nến, xung quanh đầy quà và hoa. Ông cụ dừng lại bên một cậu thanh niên còn khá trẻ đang cười đùa với những cô bạn gái bên cạnh. Cái khều nhẹ và lời mời nhỏ nhẹ của ông cụ dường như làm cậu ta cụt hứng cuộc vui. Cậu quay sang ông cụ nhíu mày, rồi nhún vai lớn tiếng, ra vẻ với những cô bạn gái trong bàn: “Con cũng mới vừa bán hết vé số về ngồi đây nè ông ơi!”. Ông già rụt xấp vé số, đứng trân người bởi những tràng cười hưởng ứng lời đùa cợt của cậu thanh niên.
“Ông già rồi, không có con cái nên từng tuổi này ông còn phải đi bán vé số để kiếm sống. Các cháu không mua giúp thì thôi, ông đi bán chỗ khác nhưng đừng đùa như vậy, tội nghiệp ông”. Tiếng ông cụ chầm chậm, rõ ràng từng lời một. Nhiều ánh mắt ái ngại đổ dồn về chiếc bàn của những người trẻ. Một vài người cúi gầm mặt, vài người khác len lén nhìn nhau. Những tràng cười như đã tan đi rất nhanh...
Áo Trắng số 8 ra ngày 01/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận