19/05/2013 06:37 GMT+7

Biển, rác và ý thức

HẠ HY (TP.HCM)
HẠ HY (TP.HCM)

AT - Trong cái nắng nóng gay gắt của tiết trời mùa hạ, biển chính là sự lựa chọn số một của nhiều người.

PtKN3jdS.jpgPhóng to
Ảnh: ROD
Đến biển, bạn không chỉ được đắm mình trong làn nước mát trong, được nghe sóng biển rì rầm đánh tan mọi lo âu, được chạm đôi chân trần trên cát để cảm nhận sự dịu dàng, mịn màng của bờ cát trắng, mà còn được nhặt và sưu tập những vỏ ốc “món quà của biển”, được chạy đuổi theo những chú dã tràng ngoan cố...

Đến biển, bạn còn có thể thưởng thức những món hải sản ngon tuyệt được chế biến từ bàn tay tài hoa của người dân xứ biển. Đến biển, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của mặt trời lúc bình minh, sẽ khép lại một ngày dài bằng ánh nắng dịu nhẹ của hoàng hôn màu tím, sẽ để lại cho mình những kỷ niệm với những tấm hình chân phương mộc mạc nhưng vô cùng sống động...

Biển bao đời nay cũng là sự lựa chọn của biết bao nhà văn, nhà thơ..., cũng đi vào biết bao tác phẩm âm nhạc, hội họa... để rồi trong dư âm của con người vẫn nao nao nghĩ về “biển một bên và em một bên”.

Biển đẹp là thế, mênh mông là thế, ban tặng cho con người những phút giây thoải mái bình yên là thế. Nhưng dường như con người đang dần “ngược đãi” món quà của thiên nhiên. Những ngư dân đang ngày ngày giết chết biển bằng thuốc nổ, bom mìn, đổ vào lòng nước xanh trong ấy những hóa chất độc hại. Còn con người đến với biển thì để lại “cả bãi chiến trường rác” sau mỗi cuộc chơi. Nước biển đang dần chuyển sang một màu đen mù mịt, bờ biển xanh sạch nay trở thành bãi rác với nilông, chai lọ... và vô vàn thứ rác khác lúc nào chẳng hay.

Trong một lần đi biển Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh, một du khách nước ngoài hỏi tôi thùng rác đặt ở đâu. Và trên tay du khách này là một bao nilông đựng vỏ trái cây cùng vài vỏ chai nước. Trong khi đó, một nhóm bạn sinh viên vừa đứng dậy ra về, để lại trên bờ biển “tàn dư” của bữa tiệc sinh nhật. Du khách nước ngoài đi qua chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Thế mới thấy ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường biển nói riêng và vệ sinh môi trường nói chung của người dân Việt Nam còn chưa cao.

Hiện nay nhiều địa phương có biển đã tuyên truyền ngư dân đánh bắt an toàn và phát động chương trình giữ gìn môi trường biển. Học sinh sinh viên, người dân... tình nguyện đi thu gom rác trên bờ biển. Chỉ mong sao đó là những hoạt động dài lâu và thiết thực, chứ không chỉ ngày một ngày hai theo phong trào. Có như thế, chúng ta mới hi vọng môi trường biển ở Việt Nam thật sự xanh - sạch - đẹp, để thu hút ngày càng nhiều du khách gần xa.

asEcaRf0.jpgPhóng to

Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HẠ HY (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: biển rác và ý thức

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất