24/02/2013 07:25 GMT+7

Ngoại gọi

LÊ TÚ HÒA (ĐHSP Đà Nẵng)
LÊ TÚ HÒA (ĐHSP Đà Nẵng)

AT - Nó đi học xa nhà đã ba năm. Thời gian đầu nhớ nhà mỗi ngày nó thường gọi điện về nói chuyện với mẹ và ngoại. Rồi nó dần quen với cuộc sống sinh viên, quen những người bạn mới, cuộc sống bận rộn cũng làm vơi đi cảm giác nhớ nhà. Thỉnh thoảng nó cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ và ngoại, nhưng mỗi lần mẹ bảo đưa máy cho ngoại gặp là nó nhăn nhó: “Thôi để bữa sau đi má. Còn nhiều dịp khác mà, mai mốt con về gặp ngoại rồi nói chuyện với ngoại nhiều hơn. Vậy nha má”.

Không phải nó không thương ngoại. Mà ngược lại nó thương ngoại nhất nhà. Hồi nhỏ má nó đi buôn bán xa ít khi ở nhà, phần lớn thời gian nó sống với ngoại. Chính ngoại chăm sóc nó từng bữa ăn giấc ngủ. Nó gần gũi và thương ngoại còn hơn cả má. Khổ nỗi mấy năm nay ngoại bị lãng tai nghe không rõ. Mỗi lần nói chuyện với ngoại, nó phải hét toáng lên khiến mấy đứa trong phòng trố mắt nhìn làm nó xấu hổ.

Bữa nay má gọi điện cho nó, bảo ngoại muốn gặp con nói mấy câu, nó ừ hử ngán ngẩm.

- Út à, ngoại đây con. Con đừng nói, ngoại không nghe được đâu. Ngoại điện kêu con bữa nào rảnh về nhà nghen con. Ngoại để dành hạt sen nấu chè cho con nè. Con học gì mà mãi không về làm ngoại nhớ quá...

Nó chợt thấy mắt cay xè, muốn chạy ngay về nhà để ôm chặt ngoại.

xC7lqgeL.jpgPhóng to

Áo Trắng số 3 ra ngày 01/02/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ TÚ HÒA (ĐHSP Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Truyện Mini

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất