Qua khung cửa kính, phóng tầm mắt qua bên kia đường là có thể nhìn rõ sân đậu máy bay của phi trường Tân Sơn Nhất. Bầu trời xám ngắt, ngoài trời mưa đang rơi. Màn mưa trắng xóa giăng giăng khắp phố phường.
Giữa không khí ồn ào, bất chợt vang lên lời xuýt xoa: “Ôi! Mưa bay đẹp quá!”. Rồi lao xao câu bình phẩm khác: “Trời! Sến như con hến!”. Sao lại “sến” nhỉ? Bạn có nghĩ như thế không? Bạn trẻ ấy vừa cảm nhận được hình ảnh cùng vẻ đẹp của những hạt mưa rơi và còn ví von như đang “bay”. Đó hoàn toàn là một cảm xúc tự nhiên, lành mạnh.
Hiện tại con người dần bị bủa vây trong vòng xoáy liên tục của công nghệ số hóa. Để trở thành người sành điệu, giới trẻ ngày nay luôn gắn chặt cuộc sống của mình bằng máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Thế nên không có gì xa lạ khi ta được xem là những “cyborg” (nửa người nửa máy). Một nghiên cứu khoa học đã chứng minh: “Khi scan não của người nghiện Internet cũng tương tự như não của người nghiện rượu hay ma túy” (báo Tuổi Trẻ Cuối Tuần ngày 29-7-2012).
Khuynh hướng tiếp cận công nghệ số phục vụ cho công việc, học hành là xu thế chung, không thể cưỡng lại. Vấn đề là biết cách cân bằng cuộc sống thật và ảo. Chắc chắn rằng một người biết rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên, thì cũng sẽ yêu con người, trân trọng giá trị và cuộc sống của người khác. Ắt hẳn, cái ác sẽ chẳng thể manh nha trước những người như thế.
Nhắc đến đây, chợt nhớ lại mẩu chuyện đã đọc về nghệ sĩ nhân dân Đặng Thái Sơn. Ngày bé ngoài giờ học đàn, Sơn cùng đám bạn nhỏ thích thú ra vườn chăm sóc những chú gà con lông vàng bé xíu xiu, dễ thương. Bỗng ngày kia, có một chú gà lăn quay ra chết, Đặng Thái Sơn vô cùng tiếc thương và đã tổ chức “đám tang” thật “rình rang” cho chú gà yểu mệnh đó. Phải chăng đấy là sự nhạy cảm cần thiết cho tâm hồn của một nghệ sĩ lớn?
Có không ít bạn trẻ cũng kịp thử nghiệm nhịp điệu sống chậm: một ngày, vài ngày không điện thoại, không
Facebook... mà chỉ nhẹ nhàng cùng ly cà phê đen sóng sánh bốc khói, ngắm nhìn hoa cỏ tươi xinh giữa một khu vườn yên tĩnh và nhẩn nha nghe khúc nhạc Trịnh dịu êm: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ...” (ca khúc Diễm xưa). Họ chợt thấy lòng mình thanh thản, thấy yêu thương cuộc sống và con người quanh mình biết bao!
Còn bạn, bạn đã tìm thấy chút lãng mạn mùa thu nào chưa?
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận