Thật thà là hỏng bét!

30/06/2012 01:12 (GMT + 7)
AT -  Mấy tuần rồi nó lang thang khắp nơi để tìm công việc làm thêm vì muốn giúp ba má giảm bớt sức ép về tài chính mỗi cuối tháng.

Nó muốn làm gia sư nhưng trong thành phố đất chật người đông này kiếm được một chỗ dạy thêm đâu có dễ, nó lại không có xe máy, cũng chẳng rành đường sá. Chẳng còn cách nào khác, nó đành tìm một công việc gần chỗ trọ để có thể đi bộ hoặc chạy xe đạp sẽ tiện hơn.

Hễ chỗ nào để biển tuyển nhân viên là nó đều ghé. Quán kem, quán chè, shop quần áo... nhưng chỗ nào cũng bị trùng với lịch học của nó. Duy chỉ có một tiệm bán gấu bông là có vẻ hợp lý, nó có thể chủ động được thời gian học và làm thêm. Sau một hồi phỏng vấn nhanh, cô chủ quán có vẻ ưng ý lắm và cô cũng đã hỏi câu cuối cùng:

- Em đã có kinh nghiệm về việc buôn bán như thế này chưa?

Nó đáp lí nhí:

- Dạ chưa chị ạ.

- Vậy thì chị không nhận em được, chị cần người có kinh nghiệm. Mong em thông cảm!

Nó đem câu chuyện kể cho người chị cùng  phòng trọ nghe và nhận được lời khuyên:

- Mày ngu lắm! Mày phải nói là có rất nhiều kinh nghiệm rồi chứ. Thật thà cho lắm vào là hỏng bét!

HỒ THỊ XUÂN TIẾP (ĐH KHXH&NV TP.HCM) 

Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ