Những con đường không tên
Đã có bàn tay lồng nhau nhốt gió
Đã có nỗi yêu đan kín trời chưa đủ
Đã có tương tư lơ lửng cánh mộng vàng.
Tinh nghịch em
Có chạy nổi cùng hành trình đời thênh thang?
Vòm xanh cô đơn trong cái nhìn hoài niệm
Bàn tay thiếu bàn tay bên thềm nắng lạnh
Xác hoa rơi ngơ ngẩn đường xưa.
Xanh đỏ thời gian trôi mê mải vô tư
Có hiểu cho bao ưu tư mắt biếc?
Giận con ve cứ hoài thút thít
Khúc nhạc ngày nào
Ai sẽ nhớ?
Sẽ quên?
HOA TRÚC (ĐH Cần Thơ)
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |