Mùa hạ cuối cho em
Là hiên nhà ngập nắng đầy oi ả
Có những trưa ngủ quên trên sách vở
Vẫn ngóng chờ bên hàng xóm tiếng harmonica.
Mùa hạ cuối cho em
Là hành lang bước chân người vội vã
Để một người ngẩn nhìn bên cửa lớp
Rồi tiếc nuối khi người đã khuất xa.
Mùa hạ cuối cho em
Vẫn áo dài vẫn hồn nhiên... tóc rối
Vẫn xe đạp vô tư mỗi sớm
Bỗng giật mình, nghẹn ngào: áo trắng ơi!
Mùa hạ cuối cho em
Mong thời gian trôi chậm lại để nhớ
Giữa sân trường buồn tênh trống vắng
Có cánh bằng lăng nào kịp nở ở trong thơ?
NGUYỄN THỊ HOÀI LINH (Lớp 12T5, THPT Nguyễn Duy Hiệu, Điện Bàn, Quảng Nam)
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |