05/09/2010 12:00 GMT+7

Có một ngôi trường như thế

PHONG LINH (Lớp 12 lý, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định)
PHONG LINH (Lớp 12 lý, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định)

AT - Ngày... tháng... năm...

Chị à, hôm nay là ngày đầu tiên em đặt chân vào ngôi trường hiện diện trong ký ức cả một thời cấp II của mình qua những câu chuyện chị kể. Từ hôm nay, em bắt đầu ba năm cấp III đáng nhớ của mình ở đây, nơi mà năm năm trước đã là mái trường thân yêu của chị.

Trường vẫn giống như lúc chị còn học, chỉ có khác là cây trong sân trường nhiều hơn, đẹp hơn, và ở hai góc sân còn đặt thêm hai cột đèn để tăng ánh sáng cho những đêm sinh hoạt chung. Trước đây em từng nghĩ ngôi trường chuyên duy nhất trong tỉnh này chắc là xa lạ và lạnh lẽo lắm. Không ngờ...

Ngày... tháng... năm...

Chị biết không, em cũng được cô giáo chủ nhiệm cũ của chị dìu dắt trong ba năm tới đấy. Lúc trước em không tin hết những gì chị kể, vì em thấy nó giống như chuyện giả tưởng ấy. Chị kính trọng và yêu kính cô, thần tượng cô đến mức... hơi cuồng nhiệt. Bây giờ em đã hiểu lý do tại sao rồi (vì em cũng yêu kính cô giống chị...). Ấn tượng sâu sắc nhất về cô là nụ cười. Lúc nào cô cũng mỉm cười thật dịu dàng, thật tươi với mọi người xung quanh. Cô giảng bài hay và rất dễ hiểu. Cô luôn khuyên dạy bọn em những điều cực kỳ sâu sắc và ý nghĩa, cách ứng xử, những thói quen khoa học... Những đứa xa nhà như bọn em thấy ấm lòng hơn hẳn!

Ngày... tháng... năm...

Chị biết không, từ lúc vào trường tự dưng em thấy được nhiều cái hay về trường mình. Em đã từng nghĩ lớp chuyên nào thì cũng học tương tự nhau thôi, có gì khác biệt đâu. Chị từng bảo đặc điểm của môn chuyên tạo nên điểm khác biệt giữa các lớp với nhau phải không? Cái này hoàn toàn đúng với mọi khóa học, chị nhỉ? Ví dụ như khối chuyên lý của mình nè, rất tò mò, ưa táy máy, trông hơi lì thật (cái này là cả trường bảo thế, nhưng cô nói lì đúng lúc cũng có cái hay...), nhưng lại rất đoàn kết và yêu quý nhau, tính tình thẳng thắn và cá tính! Lớp chuyên toán ở kế bên thì thông minh, hài hước và khá cởi mở. Lớp hóa cần cù, dễ thương và dễ gần cực kỳ. Các bạn chuyên văn xinh xắn, dễ mến và nói chuyện thú vị. Em tự nhủ mình sẽ phải cố gắng, cố gắng thật nhiều để có thể trưởng thành và học tốt hơn nữa...

Ngày... tháng... năm...

Trước đây, chị từng rất tiếc nuối khi không hề tham gia vào sinh hoạt của diễn đàn trường mình phải không? Bây giờ em tranh thủ thời gian rảnh tập tành online để làm quen với nhiều anh chị lớp trên. Đợt offline sắp tới em sẽ đăng ký tham gia, có lẽ cũng để dẹp bớt tính rụt rè của chính mình, ha chị?

Mấy anh chị lớn quan tâm đến bọn em lắm, vì là thế hệ đàn em mà... Mới đầu năm mà nghe các anh chị khóa trên khoe về các hoạt động tổ chức thường niên của trường mình cũng thấy ngưỡng mộ quá đi! Có lẽ nên dẹp ngay cái suy nghĩ trường mình là trường mọt sách chỉ biết học, học và học thôi... Em thấy mọi người học cũng giỏi mà chơi cũng rất đẹp. Ai dám bảo mấy tên con trai lớp em giống rệp điện tử chỉ biết sách vở đâu. Nói đến chơi Rubic hoặc Sudoku thì có nhiều tên cũng thuộc dạng đẳng cấp cao lắm...

Mấy anh lớp trên cứ nhắn nhe là các em hãy chuẩn bị tinh thần đi. Các giải thể thao, văn nghệ đầu năm, rồi buổi trung thu rất hoành tráng của trường, hội chợ ẩm thực, thi học sinh thanh lịch... đang xếp hàng chờ bọn em... Cứ nghĩ đến trung thu không còn là ngày ngồi nhà ăn bánh mà sẽ đến trường xem trưng bày đèn lồng của các lớp, thi lân của khối 12 hay là khiêu vũ tập thể... thì cũng đủ vui vẻ và mong chờ lắm rồi... Huống chi...

Ngày... tháng... năm...

Chị có còn nhớ lời bài hát thầy Hà viết về trường mình không? Lớp em đang tập bài đó để chuẩn bị cho tiết mục kịch giờ ngoại khóa. Không dưng càng ngày càng thấy thấm thía những lời nói tưởng chừng hơi "nổ" của thầy hiệu trưởng: "Thật vinh dự và tự hào khi được học tập và sinh hoạt dưới mái trường này...". Không biết từ lúc nào trường đã trở thành một ngôi nhà lớn nuôi dưỡng lớp lớp học trò trưởng thành, thành công... Ở đó, bọn em được học tập, vui chơi bên nhau, thay đổi bản thân trở nên hòa đồng và trưởng thành hơn.

Ở đó, bọn em được học những bài học chưa từng có trong sách vở, chưa từng được nghe,... về sự đoàn kết, tự tin, về kỹ năng giao tiếp hay ứng xử... Ở đó, bọn em thay đổi phần trẻ con, nông cạn để sống sâu sắc và chân thành hơn, biết nhân ái và thông cảm cho mọi người nhiều hơn nữa. Ở đó, bọn em không chỉ học kiến thức, mà còn được dạy cả phương pháp học tập, cách bố trí thời gian biểu, rèn luyện sự nỗ lực và biết đặt ra mục tiêu phấn đấu cho chính mình... Ở đó, em tìm được những người anh, người chị, bạn bè, cả những đứa em... không chung quê, không chung dòng máu, mà có chung một cái tên, một ngôi nhà lớn...

Lời bài hát của trường vẫn vang vọng trong tim học trò, gợi nhớ gợi thương về một thời cấp III đầy ắp kỷ niệm, mang nỗi nhớ trở về một nơi chốn yêu thương đặc biệt thân thiết: trường mình...

"Về đây bạn hỡi mang theo ngọn lửaThắp sáng ước mơ bên thầy cô dấu yêuViết tiếp chiến công lên bảng vàng Lê Quý ĐônHòa cùng bước chân lớp đàn anh đi trướcVề đây bạn nhé, nhóm lửa nhiệt tìnhCùng vang khúc ca cho trường chuyên chúng taTiến mãi, vươn xa cho cây đời vẫn xanhDâng khối óc, con tim cho tổ quốc mến yêu...".

G8nm7jaX.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 (ra ngày 1-9-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHONG LINH (Lớp 12 lý, THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất