31/08/2010 08:25 GMT+7

Chàng thủ khoa mê nghề y

T.GIANG - N.QUỲNH
T.GIANG - N.QUỲNH

AT - Trần Thanh Long (ảnh)- học sinh lớp chuyên toán tin Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) - đã đậu thủ khoa vào Trường ĐH Sư phạm TP.HCM với số điểm 28,5 (toán: 9; lý: 9,5; hóa: 10) và đậu á khoa vào Trường ĐH Y dược TP.HCM với số điểm 28,5 (toán: 9; hóa: 9,75; sinh: 9,75).

kboaQ1R9.jpgPhóng to

Ảnh: T.G.

Long sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống theo ngành y với cha là bác sĩ (công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai), mẹ từng là y sĩ (từng công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đồng Nai). Khi biết tin đậu thủ khoa vào

ngành sư phạm toán - tin của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Long đã nhảy cẩng lên vì sung sướng. Nhưng niềm vui lớn nhất của Long vẫn là thực hiện ước mơ từ những ngày còn bé là làm bác sĩ. Long tâm sự: "Em thích ngành sư phạm nhưng vẫn "say" nghề y hơn. Dù là á khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM nhưng em vẫn tiếc khi chỉ thua thủ khoa của trường 0,25 điểm".

Được gia đình tạo mọi điều kiện trong học tập nên Long luôn coi việc học là động lực để vươn lên. Nhờ vậy mà suốt 12 năm liền Long đều là học sinh giỏi. Bên cạnh các thành tích cấp trường, Long còn đạt nhiều thành tích nổi bật như: lớp 10 đoạt huy chương bạc Olympic toán 30-4 khu vực miền Nam; lớp 11 đoạt giải nhì hội thi máy tính cầm tay cấp tỉnh và giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh; lớp 12 đoạt giải nhất hội thi máy tính cầm tay cấp tỉnh, giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh và giải khuyến khích máy tính cầm tay cấp quốc gia.

Để đạt thành tích cao như vậy, Long hồn nhiên cho biết bí quyết: "Hai yếu tố để thành công là kiến thức và tinh thần. Với kiến thức thì luôn phải làm nhiều bài tập để nắm vững lý thuyết, làm nhiều đề thi thử để lúc đi thi không bị khớp. Còn tinh thần thì luôn tạo cho mình tâm lý thoải mái bằng việc tập thể thao trước mỗi kỳ thi".

Ngoài giờ học Long thường dành thời gian chơi bóng rổ, bóng bàn và phụ giúp công việc nhà với mẹ. Ở trường, bạn bè hay gọi em là Long "đen" vì quá ấn tượng với làn da đen nhẻm, kết quả của những ngày Long đội nắng chơi thể thao. Không chỉ vậy, Long còn thổi kèn harmonica rất tài, em từng có tiết mục đoạt giải văn nghệ của trường. Với bạn bè, Long luôn được các bạn nể phục không chỉ vì học giỏi mà còn có nhiều tài lẻ. Phan Ngọc Danh - bạn cùng lớp của Long - cho biết: "Long giỏi về mọi mặt, học cực siêu, lại thân thiện và hòa đồng với bạn bè”.

Cô Trần Thị Quỳnh Liên - đồng chủ nhiệm lớp toán tin - chia sẻ: "Ở lớp Long khá trầm nhưng rất chịu khó, luôn sáng tạo trong việc học tập". "Mấy tháng trước, Long được Trường ĐH FPT chọn đưa đi đào tạo ngành công nghệ thông tin, nhưng cháu đã từ chối vì yêu thích nghề y" - bà Nguyễn Thị Kim Lan, mẹ của Long, khoe với chúng tôi.

Không chỉ lo việc học của mình, Long còn kiêm cả việc dạy học cho cô em gái Trần Thị Thùy Linh. Kỳ thi lớp 10 vừa qua, em gái Long cũng đã đậu vào hai trường THPT chuyên Lương Thế Vinh (Đồng Nai) và chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM).

TEZphpxt.jpgPhóng to

Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

T.GIANG - N.QUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất