Phóng to |
|
Minh họa: Duy Nguyên |
Ngày trường làm lễ ra quân, chúng tôi đã nắm chặt tay nhau hát vang bài hát Mùa hè xanh trên suốt chặng đường dài đến nơi trú quân. Ai cũng háo hức, đợi chờ đem ánh sáng tri thức đến với người dân vùng đất cù lao. Và 145 sinh viên tình nguyện chúng tôi chia thành bốn đội hình chuyên: xây dựng, điện, tin học và phổ cập giáo dục.
Nơi chúng tôi dừng chân đầu tiên là hội trường UBND xã Phú Tân. Ai chưa từng đến huyện Tân Phú Đông thì chưa thấy hết sự vất vả, thiếu thốn và nghèo khó của vùng đất cù lao này. Người dân hằng ngày chỉ quanh quẩn với đồng ruộng và sông nước. Trẻ em bỏ học cũng còn khá nhiều.
Trong gần 30 ngày tình nguyện, đội hình điện đã lần lượt đến sáu xã Phú Đông, Phú Tân, Tân Thới, Tân Phú, Tân Thạnh và Phú Thạnh để sửa chữa quạt máy, bóng đèn, cầu dao, đi lại đường dây điện trong nhà cho bà con và các trường học. Còn đội hình tin học làm công tác giúp cán bộ xã, người dân và thanh thiếu niên xã Tân Phú soạn thảo văn bản thông dụng, thiết kế Power Point và làm Excel. Họ làm việc ba ca, từ 7 giờ sáng đến 20 giờ, nhưng các chiến sĩ vẫn vui vẻ, nhiệt tình, nụ cười luôn nở trên môi...
Riêng đội hình sư phạm của tôi chia nhau đi vào từng ấp, gõ cửa từng nhà để vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Lần đầu tiên chúng tôi hiểu cảm giác đi bộ gần 7 km đến từng nhà dân để vận động các em đi học hè. Cái nắng cái gió của miệt cù lao trên con đường đất đỏ đầy bụi đã làm mồ hôi ướt đẫm chiếc áo xanh. Và lòng nhiệt tình của chúng tôi đã được đáp lại: các em đến lớp đông đủ và háo hức đến nỗi có chiến sĩ mừng rơi nước mắt. Chúng tôi bắt tay vào ôn tập kiến thức cho các em, dạy những bài hát sinh hoạt tập thể. Ai cũng rất vui và hạnh phúc vì đã mang đến cho các em nhỏ một lớp học bổ ích và đầy ắp tiếng cười.
Chúng tôi còn kết hợp với đội hình xây dựng tham gia xây nhà cho một gia đình chính sách ở xã Phú Thạnh. Dù là dân sư phạm nhưng chúng tôi vẫn biết bẻ sắt, trộn hồ, đào đất không kém gì các bạn trong đội xây dựng. Chúng tôi vui mừng với từng viên gạch được xây lên. Chúng tôi nhớ mãi lời bác Năm (chủ nhà): "Nếu không có mấy cháu giúp thì không biết bao giờ ngôi nhà mới xây xong... Bác rất biết ơn các cháu sinh viên tình nguyện. Hi vọng năm nào cũng có sinh viên tình nguyện về xã mình!". Lời của bác làm chúng tôi thấy cái mệt như tan biến, ngọn lửa nhiệt huyết trong tim lại trào dâng.
Trong thời gian ngắn ngủi này, chúng tôi còn cùng với các anh chị cán bộ đoàn ấp và xã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, xây dựng và sửa chữa các con đường liên ấp, vớt lục bình các tuyến rạch, dọn cỏ nhà bia xã, tuyên truyền nâng cao ý thức pháp luật, bảo vệ môi trường và ý thức phòng chống bệnh sốt xuất huyết cho người dân. Chúng tôi rất hạnh phúc vì được tham gia các công việc tuy nhỏ bé nhưng đã phần nào giúp ích cho bà con mình. Và tôi cảm thấy mình đang lớn lên từng ngày.
Thế rồi ngày chia tay cũng đến, quyến luyến mấy rồi cũng đành xa cách. Từng ánh mắt, vòng tay thắt chặt kết thành vòng tròn. Bài hát tập thể được vang lên thể hiện tinh thần đoàn kết. Nước mắt của các em nhỏ hòa cùng nước mắt của sinh viên tình nguyện chúng tôi. Những ngày tình nguyện này, có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, có được may mắn chia sẻ sức trẻ với đồng bào thân yêu tại vùng đất còn nhiều khó khăn.
Một tháng trôi qua, chúng tôi sẽ nhớ mãi những kỷ niệm êm đềm nơi mảnh đất cù lao này. Những con đường đất đỏ, những cánh đồng lúa xanh mơn mởn, những hàng dừa trĩu quả, những chuyến phà đưa khách sang sông... và biết bao tình cảm yêu thương của bà con! Nhìn những giọt nước mắt trong veo của bọn trẻ tiễn chúng tôi, khi xe lăn bánh các em vẫn còn vẫy tay gọi: "Hè tới nhớ về nhá các anh chị!" khiến lòng chúng tôi như se thắt lại. Lúc ấy, tôi mới cảm nhận thấm thía câu thơ của Chế Lan Viên:
Khi ta ở chỉ là nơi đất ởKhi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...
Những ngày cùng đồng đội chung tay lao động, cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, những yêu thương ấy sẽ in mãi trong trái tim chúng tôi. Chúng tôi xem Tân Phú Đông là quê hương thứ hai của mình, muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho nơi này. Và giờ đây, ba chữ "Mùa hè xanh" đối với tôi thân thương, gần gũi biết dường nào. Chào nhé, Mùa hè xanh 2010!
Áo Trắng số 15 (ra ngày 15-8-2010) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận