18/12/2016 11:02 GMT+7

25 câu nói truyền cảm hứng cho bạn trẻ thích du lịch

NGỌC ĐÔNG - Ảnh: Rough Guides
NGỌC ĐÔNG - Ảnh: Rough Guides

TTO - Nhà văn Mark Twain từng nói “Hai mươi năm sau bạn sẽ cảm thấy thất vọng bởi những điều mình đã không làm hơn là những điều mình đã làm. Vì vậy hãy giương buồm lên và đi ra khỏi bến cảng an toàn của mình đi. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá".

Ngày càng nhiều người trẻ mê xê dịch - Ảnh: Hot Travel

Trang web du lịch Rough Guides chọn lọc ra các câu nói hay nhất của các danh nhân có khả năng truyền cảm hứng cho những người yêu chủ nghĩa xê dịch:

Du hành dạy cho bạn biết khiêm tốn, thấy được mình chỉ là một thực thế nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này.

Gustave Flaubert, tiểu thuyết gia người Pháp 

Một cuộc du hành cũng giống như cuộc hôn nhân. Sai lầm chính là việc nghĩ mình kiểm soát được nó.

John Steinbeck, tiểu thuyết gia người Mỹ 

Một điểm đến không bao giờ là một nơi chốn, mà là một cách thức khác để chiêm nghiệm nhiều điều.

Henry Miller, nhà văn người Mỹ

Tôi không thích cảm giác được ở nhà khi đang rong ruổi phương xa.

George Bernard Shaw, nhà soạn kịch người Anh

Tôi không bao giờ đi du lịch mà không mang theo nhật ký. Ai cũng nên luôn có cái gì hay ho để đọc trong lúc đi tàu chứ.

Oscar Wilde, nhà văn Ireland

Người ta đi đến những nơi thật xa để nhìn ngắm, một cách mê mẩn, những người họ phớt lờ khi ở nhà.

Dagobert D. Runes, nhà triết học và tác giả người Mỹ gốc Ukraina

Một người có năng lực bình thường sẽ luôn bình thường, dù anh ta có đi đâu hay không, nhưng một người có tài năng vượt trội sẽ lụi tàn nếu anh ta cứ mãi ở một chỗ.

Wolfgang Amadeus Mozart, nhà soạn nhạc người Áo

Chỉ đến khi lạc lối, chúng ta mới bắt đầu hiểu chính mình.

Henry David Thoreau, nhà văn người Mỹ

Với những kẻ du hành bẩm sinh, việc rong ruổi đó đây là một thói xấu khó chừa. Cũng như những thói xấu khác, đó là việc làm đầy cao ngạo, đòi hỏi nạn nhân của nó phải mất thời gian, tiền bạc, năng lượng và phải hy sinh vùng an toàn của mình.

Aldous Huxley, nhà văn người Mỹ gốc Anh

Cũng như tất cả những nhà du hành tuyệt vời khác, tôi thấy nhiều điều hơn những gì tôi nhớ, và ghi nhớ nhiều hơn những điều mà tôi từng thấy.

Benjamin Disraeli, cựu thủ tướng Anh

Một khi bạn đã du hành, hành trình không bao giờ kết thúc, chỉ được lặp đi lặp đi lại theo cách yên tĩnh nhất. Tâm trí bạn không bao giờ có thể rời ra khỏi cuộc hành trình.

Pat Conroy, tiểu thuyết gia người Mỹ

Đừng kể tôi nghe là bạn được giáo dục thế nào, hãy cho tôi biết bạn đi nhiều ra sao.

Nhà tiên tri Mohamed

Những kế hoạch du hành kỳ lạ là những bài học khiêu vũ Chúa trời ban cho.

Kurt Vonnegut, nhà văn người Mỹ

Hai mươi năm sau bạn sẽ cảm thấy thất vọng bởi những điều mình đã không làm hơn là những điều mình đã làm. Vì vậy hãy giương buồm lên và bơi ra khỏi bến cảng an toàn của mình đi. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá.

Mark Twain, nhà văn người Mỹ

Một hành trình thật sự không chỉ là ngắm nhìn những chân trời mới, mà phải mở ra những cái nhìn mới.

Marcel Proust, nhà văn người Pháp

Tất cả các chuyến du hành đều có những điểm đến bí mật mà người du hành không biết được.

Martin Buber, triết gia gốc Áo

Có hai con đường rẽ vào rừng và tôi - tôi chọn lối ít người đi nhất.

Robert Frost, nhà thơ người Mỹ

Du khách không biết những nơi họ đã từng đến, nhà du hành không biết nơi nào họ sẽ đi.

Paul Theroux, tiểu thuyết gia người Mỹ

Một nhà du hành giỏi không có kế hoạch cố định, và cũng không có kế hoạch đến nơi.

Lão Tử, triết gia người Trung Quốc

Du hành chính là để khám phá rằng mọi người đã sai về những nước khác.

Aldous Huxley, nhà văn người Mỹ gốc Anh

Du hành cũng như tán tỉnh với cuộc đời, giống như khi bạn nói “Anh muốn ở lại đây và yêu em, nhưng anh phải đi thôi, nơi này trạm dừng của anh”.

Lisa St. Aubin de Teran, tiểu thuyết gia người Anh

Nếu bạn muốn đi xa và nhanh, hãy khiến mình nhẹ nhàng. Bỏ hết lòng ganh tị, sự ghen tuông, lòng thù hận, ích kỷ và sợ hãi đi.

Cesare Pavese, nhà thơ người Ý

Chúng ta đi lang thang khi mình rối trí, nhưng du hành để lấp đầy tâm hồn.

Hilaire Belloc, nhà người Anh – Pháp

Không phải kẻ lang thang nào cũng lạc lối.

J.R.R. Tolkein, tiểu thuyết gia người Anh

 
NGỌC ĐÔNG - Ảnh: Rough Guides
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên