26/03/2016 22:05 GMT+7

13 năm ngày mất Trương Quốc Vinh: chiếu lại phim Duyên phận

THỤC NGHI (Theo Sina)
THỤC NGHI (Theo Sina)

TTO - Ngày 1-4 tới là dịp kỷ niệm 13 năm ngày mất của cố danh ca, diễn viên Trương Quốc Vinh. Dịp này, khán giả một lần nữa nhớ về bộ phim Duyên phận mà anh đóng với Trương Mạn Ngọc và Mai Diễm Phương.

Mai Diễm Phương và Trương Quốc Vinh trong phim Duyên phận. -Ảnh từ phim.

Duyên phận là bộ phim tình cảm lãng mạn thuộc loại kinh điển do ba ngôi sao lớn của nền điện ảnh Hồng Kông là Trương Quốc Vinh, Trương Mạn Ngọc và Mai Diễm Phương đóng chính, hãng phim Shaw sản xuất năm 1984. 

Nhân dịp kỷ niệm 13 năm ngày mất của Trương Quốc Vinh và cũng kỷ niệm năm nay Trương Quốc Vinh tròn 60 tuổi nếu còn sống, bộ phim Duyên phận được chiếu tại Trung Quốc từ ngày 25-3.

Dịp này bộ phim tung ra poster phiên bản đặc biệt kỷ niệm Trương Quốc Vinh. Trong poster này chân dung Trương Quốc Vinh được thiết kế nghệ thuật với nhiều màu sắc rực rỡ bắt mắt.

Poster phiên bản đặc biệt kỷ niệm Trương Quốc Vinh. -Ảnh: Mtime.

Đây là bộ phim có Trương Quốc Vinh lần đầu tiên được trình chiếu tại Trung Quốc nên khán giả hâm mộ Trương Quốc Vinh vô cùng hào hứng và tự đứng ra tổ chức hoạt động quảng bá bộ phim, tiếp sức cho thần tượng vĩnh hằng trong lòng họ.

Cư dân mạng nhận xét, sức quyến rũ tươi trẻ của ba diễn viên chính và tình yêu lãng mạn kiểu Hong Kong trong Duyên phận khiến người xem rung động.

Các nhà phê bình điện ảnh cũng nô nức bình luận về bộ phim có câu chuyện chứa đựng tình yêu kiểu Hồng Kông “nguyên chất nguyên vị” thời thập niên 80.

Những sóng gió tình yêu của đôi nam nữ nhân vật chính do Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc đóng trong phim cùng sự "rút lui theo sắp đặt định mệnh" của nhân vật do Mai Diễm Phương thủ diễn, khiến khán giả xót xa, vừa xem vừa rơi nước mắt.

Trương Mạn Ngọc và Trương Quốc Vinh trong phim. - Ảnh từ phim.

Bấy giờ trong phim, cả ba ngôi sao đều trẻ trung và ngời sáng. Những cảnh quay "kinh điển" như nụ cười say đắm khi Trương Quốc Vinh và Trương Mạn Ngọc dành cho nhau, hay vẻ mặt sửng sốt của Trương Quốc Vinh khi nhận được nụ hôn bất ngờ từ Mai Diễm Phương... mang đến cho khán giả những hồi ức tươi đẹp của tuổi thanh xuân.

Nhân vật Anita được Mai Diễm Phương thể hiện một cách trọn vẹn, dù tình yêu bế tắc vẫn cố gắng vượt qua nỗi buồn, khiến người xem rất yêu quý Anita.

Nhờ diễn xuất sắc vai này, Mai Diễm Phương lần đầu tiên đoạt giải thưởng tiêu biểu “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” tại LHP Kim Tượng Hồng Kông.

Trong duyên phận, trong phim, Trương Mạn Ngọc và Trương Quốc Vinh có mối tình đặc biệt. -Ảnh từ phim.

Còn Trương Mạn Ngọc đóng vai Monica ngọt ngào, ngây thơ. Sự lưỡng lự, chần chừ của Monica ở phần cuối phim lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Sau hơn 30 năm, giờ đây mới có nhiều người biết rằng Trương Quốc Vinh lấy tên nhân vật Monica đặt tựa cho một bài hát và bài này trở thành ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của anh từ năm 1984.

Thành danh từ vai diễn ca sĩ opera trong bộ phim sử thi Farewell my concubine (1993), giọng ca của Trương Quốc Vinh thời trẻ cuốn hút bằng sự trong trẻo, đồng thời lại có một chút âm khàn. Nhìn dáng vẻ và giọng nói của anh, khán giả nghĩ Trương Quốc Vinh như chưa từng rời xa.

Ngày 1-4-2003, Trương Quốc Vinh tự chọn cái chết bằng cách nhảy lầu từ tầng 24 của khách sạn Mandarin Oriental. Năm ấy anh mới 46 tuổi.

*Xem trailer phim Duyên phận (nguồn: Youtube)

THỤC NGHI (Theo Sina)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên